vozForums
Báo lỗi diễn đàn và theo dõi tình hình khắc phục.

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™ > Điểm báo

Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 02-11-2010, 17:21
littlejupiter's Avatar
littlejupiter littlejupiter is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2009
Posts: 279
Thoát chết trong gang tấc

Sau khi may mắn thoát chết khi chiếc xe khách chở 22 hành khách bị ngập sâu trong nước lũ tại đèo Sãi Me (thuộc địa phận thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), sáng 1-11, 22 hành khách đã lên một chiếc xe khác, tiếp tục cuộc hành trình đến Đà Lạt. Đối với họ, ngày 31-10-2010 là một ngày không thể quên trong cuộc đời.


Chiếc xe bị nạn đã được kéo lên cách nơi bị nạn khoảng 50m

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 31-10, chiếc xe khách mang biển số 75K-5144 chở 22 hành khách từ Huế đi Đà Lạt bị ngập sâu trong nước lũ tại đèo Sãi Me thuộc địa phận thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh. Lúc này, nước đang lên cao, mức độ ngập khoảng 1,7m. Rất may, do phát hiện và ứng cứu kịp thời nên đã không lặp lại hoàn cảnh thương tâm như vụ xe khách bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh vừa qua.

Tài xế Võ Văn Minh - người điều khiển chiếc xe trên, kể lại: “Khi xe qua địa phận xã Diên Thọ, tôi quan sát thấy lượng nước tràn qua đường không đáng kể, nên quyết định chạy tiếp. Xe chạy xuống hết đèo Sãi Me thì bất ngờ bị chùi do sạt đất và tắt máy. Lúc này nước bắt đầu tràn vào trong xe; do nước dâng lên cao và nhanh nên chỉ trong chốc lát chiếc xe đã ngập sâu trong nước, khoảng hơn 2/3 thân xe. Hành khách trong xe bắt đầu hoảng loạn, tất cả đứng, ngồi chồm hổm trên ghế và cùng nhau tìm cách tìm người ứng cứu”.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Chủ tịch UBND xã Diên Thọ cho biết: “Lúc lực lượng cứu hộ đến ứng cứu, phần đầu chiếc xe bị nạn hướng ra sông Cái. Rất may là thời điểm đó lực lượng dân quân và Công an xã đang đi tuần ở những điểm trọng yếu trên các tuyến giao thông nên phát hiện sớm. Ngay lập tức, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) huyện và xã đã điều lực lượng cứu hộ và phương tiện gồm áo phao, ghe máy, xe tải, máy đào… đến hiện trường để cứu hành khách và nhà xe. Trời tối, mưa như trút nước nên công tác ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn. Ánh sáng duy nhất lúc đó là những chiếc đèn pin nhỏ nhoi nhưng vô cùng hữu ích. Người già và trẻ em được ưu tiên lên ghe máy chở đi trước. Cứ thế, lần lượt mỗi chiếc ghe máy chở từ 2 - 3 hành khách tập kết về ở một trang trại của người dân gần đó. Khoảng 5 giờ sáng, toàn bộ 22 hành khách trên xe được đưa đến nơi an toàn. Lãnh đạo huyện Diên Khánh đã có mặt kịp thời để động viên tinh thần hành khách trên xe”.

Chị N.T.Út, một hành khách có mặt trên chiếc xe xúc động nói: “Chúng tôi rất cảm kích tinh thần làm việc của các anh em nơi đây. Nếu họ không phát hiện ra chiếc xe bị nạn thì có lẽ số phận của chúng tôi cũng giống như những hành khách trên chuyến xe định mệnh ở Hà Tĩnh… Mọi người trên xe cũng như tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày này và quên nơi đây. Chúng tôi xin cảm ơn lãnh đạo địa phương đã kịp thời có mặt động viên tinh thần và cho chúng tôi tạm trú ở Trường Tiểu học xã Diên Thọ, phục vụ nước uống, mỳ tôm cho chúng tôi rất chu đáo”.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Diên Thọ đã liên lạc với chủ chiếc xe trên và chủ xe đã vào làm việc với địa phương, đồng thời đưa một chiếc xe khác vào để tiếp tục chở khách đi Đà Lạt. Sau khi đưa 22 hành khách đến chỗ tạm trú an toàn, lực lượng cứu hộ của xã đã kéo chiếc xe khách lên, cách chỗ bị nạn khoảng 50m. Đến chiều 1-11, do nước dâng lên lại nên chiếc xe lại bị ngập sâu trong nước.

Ông Lương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Diên Khánh cho biết, với tình hình lũ lụt diễn biến phức tạp, ngay từ 13 giờ ngày 31-10, Ban chỉ huy PCLB huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn và các ngành triển khai phương án PCBL và trực ban 24/24 giờ; bố trí lực lượng dân quân chặn chốt các vùng ngập và lực lượng công an trực tiếp lập chốt quản lý giao thông tại các trục đường chính.

THU HIỀN
http://www.baokhanhhoa.com.vn/Chinht...g-tac-1964843/
Reply With Quote
  #2  
Old 02-11-2010, 18:32
vitieubao1189's Avatar
vitieubao1189 vitieubao1189 is online now
Senior Member
 
Join Date: 09-2010
Posts: 1,134
Re: Thoát chết trong gang tấc

cứ tưởng trôi luôn chứ
Reply With Quote
  #3  
Old 02-11-2010, 19:53
_ThienLy_ _ThienLy_ is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2009
Posts: 810
Re: Thoát chết trong gang tấc

ngập 1,7m mà vẫn tiếp tục chạy, tai xế này đúng là điếc ko sợ súng
Reply With Quote
  #4  
Old 02-11-2010, 19:53
hai_anh_magic hai_anh_magic is offline
K.I.A
 
Join Date: 10-2010
Location: Nhà em ở Hà Lội 2 ạk !
Posts: 152
Re: Thoát chết trong gang tấc

Tiếp như vụ ở Hà Tĩnh thì ..:|
Reply With Quote
  #5  
Old 02-11-2010, 19:57
Hoangkh' Hoangkh' is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2010
Posts: 2,003
Re: Thoát chết trong gang tấc

Đập con muỗi, cái bọn lái xe khách này đi đường bình thường cũng chen vai thích cánh nhau dữ lắm. M nó chứ, coi thường tính mạng bao nhiêu con người. Chẳng bao h dám đi xe khách kiểu này, hoặc tàu hoặc HL
Reply With Quote
  #6  
Old 02-11-2010, 22:41
votrungkhoi's Avatar
votrungkhoi votrungkhoi is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2006
Location: thằng bạn bảo mình trên rừng xuống
Posts: 776
Re: Thoát chết trong gang tấc

tò mò tí, ko biết chiếc xe vụ Hà Tĩnh xử lý sao nhỉ??? đem ra đốt hay sao?? chứ mình nghĩ mang nó cất riêng 1 chỗ cũng ghê...dù gì thì cũng 20 mạng ở trong đó...:(
Reply With Quote
  #7  
Old 02-11-2010, 22:52
Silver_ART's Avatar
Silver_ART Silver_ART is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2010
Location: ART_World
Posts: 130
Re: Thoát chết trong gang tấc

cứ cố chạy thì mới đến nông nỗi đó, biết là có lũ rồi thì đi làm gì nữa
Reply With Quote
  #8  
Old 02-11-2010, 23:08
Kiany Corleone's Avatar
Kiany Corleone Kiany Corleone is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2010
Location: Xa tận chân trời và gần ngay trước mắt
Posts: 1,450
Send a message via Yahoo to Kiany Corleone
Re: Thoát chết trong gang tấc

May mà tận Hà Tĩnh đấy, gần lão ISA thêm chút nữa là toi
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 22:38.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.