Có thằng em nó nhờ tư vấn cho nó 1 cái cây,học đồ họa và chơi game tạm tạm,nên e cố gắng ngồi nghĩ cho nó

,sau 1 lúc lang thang thì cũng dựng được 1 cây tàm tạm với nhu cầu và tiền nong của nó:
CPU E2180
Main Asus P5KL-AM chipset G31
Adata Buss 800 1 Gb
HDD 250gb Samsung SATA
PSU CM 350W
VGA MSI 4670 88$

Đại khái cái cây em tư vấn là thế,trong tầm tiền chỉ được thế này,ko lên được nữa,rồi bảo thằng em,cho nó xem từng đồ,ok,2 anh em hẹn mai đi mua cả bố nó....
Hẹn chiều nay đi,hoãn cả cuộc hẹn với em iu đang cưa lại

,thì buổi sáng nó gọi điện,bảo là cấu hình của a tư vấn,có thằng bạn của anh họ em,đang làm ở công ty máy tính,nói là khập khiễng,không chạy hết sức mạnh của máy,nên thôi không mua nữa,hay là thứ 2 anh đi cả em mua máy cả anh ấy luôn

Em thì kệ thôi,chỉ bảo là :Uh,nếu thế thật thì đi mua bộ mà anh kia tư vấn cũng đc,ko sao đâu em...
Lúc sau online thì thằng em nó xin lỗi,ko đi với a,thì e chỉ bảo là thôi không sao,mua cây về thì cho a xem thế nào,là được...
Mất công em hỏi các bác bên Mai Hoàng xem đồ đạc thế nào còn qua lấy,gọi điện cho xuanminh1987 để hỏi mua cái màn hình cũ...
Thế các bác làm ơn cho em hỏi là cái cây e dựng nó khập khiễng thế nào