Đang nửa đêm tự nhiên post bài này xem chừng không hợp lí cho lắm nhưng vì quá bức xúc nên em không thể ngủ đượ

c. Chuyện ntn:
Em mới chuyển đến chỗ trọ mới (Trung Văn- Từ Liêm) .Chuyễn đến chỗ mới dĩ nhiên là phải đi khai báo tạm trú tạm vắng rồi.Nhưng em là người mới lạ nước lạ cái chẳng biết khai báo với ai thế là k.c.m.n .Cách đây vài hôm có 1 ông cũng tầm khoảng 3x tuổi đến kiểm tra giấy tờ, công an chắc là không phải rồi, vì lúc đấy tầm 3h chiều mà người toàn mùi rượu

chắc là mấy bố dân phòng. , nhưng mà hôm đấy 2 ông anh đi làm thế là chưa đủ người. ông ý cầm tạm 3 cái CM coi như là làm tin..
Đến tối hôm nay sau mấy hôm không gặp được ông kia thì hôm nay được cái lịch hẹn làm việc. Mấy anh em lôi thôi lếch thếch lên làm thủ tục thì ông ấy làm ngay cho câu : Mấy em đúng ra là phải nộp 1T, nhưng vì là Sv nên "anh" chỉ lấy 300k coi như là tiền phạt+ bla .. bla.

..Em cay quá. chắc là biết mình là Sv ngoại tỉnh nên tính bắt nạt đây. Thôi đi về cái đã...
Thế là em gọi ngay cho ông bác đang làm CA ở trên này xem có cái luật nào mà khi mình đi làm thủ tục đăng kí tạm trú tạm vắng mất tiền không. câu trả lời là không.
ông bác em bảo là cứ yên trí, mai khắc có cách giải quyết.Chỉ cần em hỏi được tên cái ông cầm Cm của em là ok...

Đến đây thì em cũng yên tâm , 2 anh em lại lên chỗ trụ sở( trụ sở đ' j ban ngày đóng cửa im ỉm.. Tối mới mở) ông anh em vào hỏi tên ông ấy thì dc ngay quả reply: "T không làm việc với chúng mày.. Bác mày là ai thì có j tối mai đến đây làm việc..."
Lại gọi cho ông bác, chắc ông ấy cũng acay, bảo em cứ yên trí, mai để bác.Bọn này tử tế thì được bao thuốc, không thì nhịn...
P/s: theo anh em Voz thì hành động của ông " hình sự " kia là đúng hay sai. Và có luật nào đăng kí tạm trú mất tiền không???
Anh em cứ yên trí, mai kiểu gì cũng có review cho anh em