Các bác trong đây chắc 80% đã yêu và được ng` khác yêu lại rồi
Em nằm trong 80% này, nhưng giờ người yêu lại đi xa làm việc. Vì hoàn cảnh gia đình, vì tương lai nên em ấy phải đi xa, ở nhờ nhà người quen để làm việc...chứ em ấy và mình chẳng muốn xa nhau tí nào
cơ mà vẫn phải xa
trước đây thì 1 tuần 2 đứa đi chơi khoảng 2-3 lần, giờ xa nhau thấy vắng vắng thế nào ấy
tối thứ 7 nào cũng đi chơi hết, nhưng đã hơn 3 tuần rồi, tối thứ 7 nào em cũng lên đây spam và học để quên đi những mong muốn của tuổi trẻ...
tuần 1: bình thường thôi, học và chơi game + spam f17
tuần 2: hơi buồn...rủ mấy thằng bạn nhậu, cơ mà tụi nó đi với gf tụi nó hết rầu mới đau
tuần 3: mấy đứa năm 1 nó chọc, làm j` mà tội gúm. Tối t 7 mà cũng ở nhà...thảm quá
...Buồn thúi ruột, tưởng rằng đã bình thường, mỗi ngày ntin qua lại, chat wc sẽ đỡ nhớ nhưng càng lúc càng nhớ
Các bác làm j` hả các bác...Thấy họ đi ngoài đường tay nắm tay em lại nhớ ng` iu em lắm lắm
Sắp tới lại là mùa đông, 22 noel, năm nào cũng ở nhà hoặc chơi game
tới noel năm này là 23...ý tưởng là sẽ đi chơi với em ấy...nào ngờ cuộc sống cuốn em ấy đi vào tận sg...thế là hết