Các bác vozer khuyên em nên làm gì bây giờ !
Em quen em ấy cũng được 2 năm rồi. Từ ngày 2 đứa học cùng chỗ tiếng anh.Học được 1 năm thì cả hai đứa nghỉ .Hai đứa cũng ko nói chuyện gì nhiều chỉ trao đổi qua lại .Đợt hè vừa rồi em ấy có nt bảo em là ko chịu đừng nổi tính cách của bf em ấy,rồi sẽ nghĩ là chia tay hay ko ? Em bảo : Cứ cho người ta cơ hội đi.

.Hôm sau em có hỏi lại thì em ấy bảo vẫn cho thêm bf thêm cơ hội
Rồi từ đó e và em ấy hay trao đổi nt qua lại . Em thấy tính em ấy cũng hay nên hay nc qua yh .Nói chuyện với nhau nhiều em thấy có tc với em này các bác ạ .(hic hic có chết em ko

)

Rồi đợt gần đây em hay rủ đi chơi riêng.Tính ra cả tháng này cả 2 đứa đi chơi riêng cũng được 5-6 lần rồi

.Nhưng lần nào cả hai đi chơi về cũng rất vui các bác ạ.Em lại thấy yêu cái cuộc sống này hơn trước


. Mà từ buổi đi chơi đầu tiền về 2 đứa onl nhiều hơn,nói chuyện với nhau nhiều hơn.

.Trong khi đó thì em ngày nào cũng nghĩ đến em đấy
Tối qua em ấy lại kêu với em rằng lại cãi nhau với bf. rồi khóc nhè nữa,nt kêu ca với em .

. Em bảo là sao ko bảo sớm để em dẫn đi đi đâu đó ,kêu là sợ lôi em vào chuyện tình cảm nên ngại .Chậc châc em bảo là phải biết thông cảm cho bf chớ ,em khuyên mãi mới thôi khóc .Thế đấy,giờ em đang ko biết làm thế nào nữa

Thực sự là lâu lắm rồi em mới thấy thích một ai đó nhiều như vậy.
Các bác bảo em có nên bày tỏ tc của mình với em ấy ko ?? hay là cứ ở bên người ta như vậy để rồi thấy em ấy như thế

Hiện giờ thì em cũng ko biết nên nói thật hay thế nào nữa ?
Mong các ace voz giúp em với !
Các bác cho em lời khuyên với(đừng xì pam ạ

)