Chả là em mới vào học lớp 10 đc 1 tuần, trong lớp chỉ toàn bạn mới nên chẳng wen ai => rất ngại nói chuyện. Đằng sau lưng em có cô bé nói chuyện rất dễ thương. Hôm thứ 6 tuần trước tự nhiên em đang ngồi học nó lấy thun búng vào lưng em

!! Tức quá nên quay lại nói mấy câu thì nó cười rùi nói là giỡn. Gần cuối giờ học ngày hôm đó thì thằng lớp trưởng rủ cả đám thứ 7 đi pakson hùng vương chơi mặc dù hok wen

!! CON nhỏ ấy hỏi em là :Mai Hải có đi hk ??. Em trả lời là : hok bít, chắc Hải hk đi đâu tại hok wen ai hết. rùi nó nói: vậy nếu đi thì bao Thiên nha. Lúc đầu tính không đi nên uh` uh` đại cho rùi. Thế nhưng hôm sau tự nhiên chả bít bị con gì cắn mà lại muốn đi

! Lúc chuẩn bị đi cũng chẳng nhớ vụ bao nó chơi gì cả, lúc vào pakson, lên tầng 3(cái tầng có khu trò chơi ấy) thì nó mới bảo là:ê Hải chơi gắp thú i, gắp cho Thiên 1 con i. Lúc đó mới sực nhớ ra cái vụ bao

!! Đành phải chơi gắp thú mặc dù mình chơi trò đó rất gà

! Gắp hết 40k vẫn éo gắp đc 1 con

! Lúc đó em mới nói: Hải hết tiền lẻ roài

! Nó đưa em 20k bảo gắp tiếp

!! Cuối cùng cũng hk gắp đc con nào cả

! Xong 2 đứa đi vòng vòng chơi mấy trò khác như đập chuột ,v.v.. !! Nói chung là suốt buổi hôm đó nó thường đi với em nên mấy đứa kia tưởng là 2 đứa đang "wen" mặc dù mình chỉ mới thích nó thôi

!! mấy ngày hôm sau nói chuyện trong lớp cũng khá vui vẻ, nó còn hay lấy viết chì vẽ lên áo em nữa

!! Nhưng mà mấy ngày hôm nay thấy thái độ của nó với em hơi bị kỳ kỳ, giống như là ít nói chuyện với em vậy á. thấy vậy nên em cũng hơi ngại nói chuyện. Mấy đứa kia bảo sao mày hok wen con Thiên, hôm bửa đi chơi thấy tụi bây cứ đi chung suốt mà. Vậy giờ em phải tính sao đây các bác ? Tiếp tục theo đuổi hay là im lun cho tình cảm này đi vào quên lãng để tiếp tục sống cuộc sống 1 mình 1 PC đây...