Theo giải thích của một số người trong giới 'phù thủy', thầy trò ông Capello không thể ghi bàn thắng và chỉ có được một điểm trước đội bóng yếu hơn, Algeria, hôm 19/6, là vì họ đã bị yểm bùa.
Con chim bồ câu đậu trên nóc lưới khung thành tuyển Algeria. Ảnh: Sun.
Các thầy phù thủy ở châu Phi thường dùng chim để làm phép thuật và trong trận đấu giữa Anh với Algeria, một chú chim bồ câu đậu trên nóc lưới khung thành của đại diện đến từ châu Phi. Những người thuộc giới thần bí cho rằng, chú chim trên được gửi đến sân Greenpoint để giúp đỡ đối thủ của Tam Sư.
"Có thể ai đó ủng hộ Algeria đã tìm gặp một thầy phù thủy nhờ yểm bùa tuyển Anh. Tôi theo dõi World Cup này rất kỹ và đã nhìn thấy con bồ câu đó. Chú chim xuất hiện vào buổi tối, thời điểm mà đáng lẽ ra đồng loại của nó đã đi ngủ hết, nó thì lại không. Tôi cho rằng nó đang bảo vệ khung thành của Algeria", một "nữ phù thủy" tự xưng là Shaman Olga Mokwena tiết lộ.
Rooney và các đồng đội không thể ghi nổi một bàn thắng vào lưới của đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Ảnh: Sun.
Theo The Sun, người phụ nữ 59 tuổi sống gần nơi đóng quân của tuyển Anh ở Rustenburg khuyên thầy trò HLV Capello cũng cần một chút ít phép thuật giúp đánh bại Slovenia trong trận đấu quyết định vào ngày 23/6. "Tôi sẽ đưa cho họ một thứ gì đó để tắm gội, một loại bột làm từ vỏ cây. Họ cần phải gột rửa những linh hồn của quỷ", bà Olga khẳng định.
Là một trong những ứng cử viên được đánh giá cao trước khi World Cup bắt đầu nhưng tuyển Anh đã khiến người hâm mộ thất vọng sau hai trận hòa tệ hại. Rooney và các đồng đội buộc phải thắng trong trận đấu gặp Slovenia mới có cơ may lọt vào vòng 16 đội.
Nguồn :
http://ngoisao.net/News/The-thao/2010/06/3B9D0008/