 |
|

03-04-2012, 10:08
|
 |
Member
|
|
Join Date: 03-2012
Posts: 42
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Hồi nhỏ có lần nghịch ngợm, nhét pháo vào ống bút bi rồi đốt, nó nỏ cho bung vỏ bút bắn tung tóe, ăn 1 cái thẹo vào trán (tới giờ vẫn còn vết xước bóng loáng), quả đấy mà vào 1 mắt thì giờ độc nhãn đại tướng quân rồi
|

03-04-2012, 20:59
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 03-2012
Posts: 3
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Thằng bạn mình hồi cấp 3 uống rượu trên tầng 2. nhà mái = mà tấng 2 thì không có lan can. lúc phê rồi nó buồn đái nó đứng dậy đi. không hiểu thế nào nó đi ra ngoài ngã từ tầng 2 xuống sân. gãy cột sống  . hôm đi bệnh viện hỏi , nó bảo nó tưởng đấy là cái bậc
|

04-04-2012, 13:40
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 02-2012
Posts: 20
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
|

04-04-2012, 13:50
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 64
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
|

04-04-2012, 19:59
|
 |
Member
|
|
Join Date: 02-2012
Location: Hà Nội
Posts: 36
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
1.Năm mới biết đi xe đạp,thỉnh thoảng chở gái đi học,thích nhất quả phóng nhanh rồi phanh kit lại cho tàu dồn toa  ))Hôm đấy đường đầy cát,phanh 1 phat bay như Hồng Kông,cái quần mình thành cái bikini 2 mảnh =))
2. Hồi nhỏ chơi vs thằng em rủ nhau pha kịch độc,sunlight vs cứt mọt,đất,...đổ vào thùng nc gạo để nấu cám lợn,hôm ấy bà nuôi lợn sang lấy cám.Hsau thấy bả bán lợn gấp,....Hizz
|

06-04-2012, 00:40
|
|
Member
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 536
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
hi  đọc cái này thấy mình lúc nhỏ cũng vui thật....đi học về điểm thấp thì dấu mà điểm cao thì khoe..nên ngày nào ba mẹ ko thấy khoe là biết răng hôm đó điểm thấp nên lôi ra cho 1 trận haha
|

09-04-2012, 18:21
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2010
Posts: 2
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
ngày bé lớp 4 hay lớp 5 j đó. ở nhà e có nhiệm vụ nhóm bếp tổ ong.đốt đốt quạt quạt mãi cũng chán, thế là vào nhà, lấy cái thìa nhôm liên xô, múc ít đường trắng bỏ vào đó rồi cầm thìa đặt lên bếp đun cho đường nó chảy ra. mie bình thường thì thìa ấy múc canh nóng có thấy j đâu. thế mà vùa đun được 1 xíu nó nóng lên tận cán, tay bị nóng bất ngờ,giật mình... thế là nguyên chỗ đường đang nóng chảy nó ụp thẳng vào mặt... từ đó tên em có thêm chữ sẹo ở đằng sau  . may mà bi h nó ko lồi nữa, hồi trước lồi hẳn ra trông kinh lắm
|

12-04-2012, 11:06
|
 |
Member
|
|
Join Date: 03-2012
Posts: 42
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by omega3k
ngày bé lớp 4 hay lớp 5 j đó. ở nhà e có nhiệm vụ nhóm bếp tổ ong.đốt đốt quạt quạt mãi cũng chán, thế là vào nhà, lấy cái thìa nhôm liên xô, múc ít đường trắng bỏ vào đó rồi cầm thìa đặt lên bếp đun cho đường nó chảy ra. mie bình thường thì thìa ấy múc canh nóng có thấy j đâu. thế mà vùa đun được 1 xíu nó nóng lên tận cán, tay bị nóng bất ngờ,giật mình... thế là nguyên chỗ đường đang nóng chảy nó ụp thẳng vào mặt... từ đó tên em có thêm chữ sẹo ở đằng sau  . may mà bi h nó ko lồi nữa, hồi trước lồi hẳn ra trông kinh lắm
|
Chuyện này không có vế vui mà chỉ có vế sau thôi thím
|

12-04-2012, 13:57
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 1
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by mrkeosua
thím này giống mình thế, nhìn 2 con chó chạy ra 2 phía khác nhau nhưng ko tách ra đc  chúng nó kêu ăng ẳng thế là bò lăn ra cười 
|
Tui thì lấy tro (đun từ bếp củi) đem đổ vào chỗ đó của hai con cún đang giằng co. =)) Nó đau quá kéo nhau chạy. Vui vãi
|

12-04-2012, 14:48
|
 |
Member
|
|
Join Date: 03-2012
Posts: 42
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by mrkeosua
thím này giống mình thế, nhìn 2 con chó chạy ra 2 phía khác nhau nhưng ko tách ra đc  chúng nó kêu ăng ẳng thế là bò lăn ra cười 
|
Ngày bé chưa hiểu make love là gì nhìn bọn chó làm thế chả biết là làm gì, chỉ thấy ngồ ngộ, toàn đứng xem mấy anh lớn hơn cầm sào chọc chọc 
Chính vì không hiểu nên về sau nghe bọn hư hư dùng từ tơ với đ*t còn tưởng tơ/đ*t nghĩa là 1 nam 1 nữ chạm ... mông vào nhau
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|