 |
|

07-02-2012, 10:05
|
 |
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2006
Posts: 791
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
9h tối qua leo lên nóc nhà đốt pháo bông. Bùm một cái rõ đẹp....sau đó cả xóm nháo nhác chạy ra. Người tưởng nổ ga, người tưởng nổ trạm điện làm mấy a em trốn trên nóc ko dám xuống. Vừa buồn cười vừa sợ dân phòng. Cách đó 100m có cái xe 113 đi tuần nữa chứ.
PS: xóm nhà mình từ hồi cấm pháo đến giờ chưa thằng nào dám đốt...hôm qua lại đốt pháo bông (giống pháo giao thừa ý) mới ghê
|

07-02-2012, 10:24
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2011
Posts: 5
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by hosutan
Hồi nhỏ, có lần đang ngồi ngịch con cún trên sân thượng thì có mấy đứa ở dưới nó chơi bóng đá văng quả bóng lên chỗ mình. Thế là 1 tay xách con chó, 1 tay cầm quả bóng đi tới bờ lan can và quẳng con chó xuống cho bọn nó 
h nghĩ lại vẫn thương con chó đó quá 
|
Khổ thân =.= ...
|

07-02-2012, 10:41
|
|
Member
|
|
Join Date: 12-2010
Location: Nơi mà nỗi cô đơn ngự trị
Posts: 54
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Hùi xưa trên cầu xóm mình có 1 bãi kứt bò, còn mới toanh, nó hơi nhão nhão, chiều thì mấy đứa trong xóm hay lên cầu ngồi tán dóc, thế là bọn nhóc tụi mình lén cắm sẵn 1 quả pháo chuột vào đó, chờ lúc bọn nó lên ngồi, mình lù lù lấy cái quẹt diêm quệt vào ngồi pháo 1 cái rồi chạy. Xong nghe cái OÀNH.....các thím tưởng tượng chiện j xảy ra rồi đó
|

07-02-2012, 10:58
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2011
Posts: 5
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Gin hồi nhỏ có nhiều trò rất khó đỡ =.=
Có 1 lần, học lớp 4 lớp 5 gì đó, mua nc mía uống xong, còn cái bịch đá, vô wc múc nước đầy bịch, lấy dây thun cột lại, đứng trên lầu (phòng học trên lầu 1), nhắm chọi thằng nhỏ lớp bên cạnh (ghét thằng này vì hồi đó toàn bị nó nắm 2 bím tóc kéo suốt =.=) Ai ngờ chọi trúng ngay thầy Hiệu phó =.=
Hậu quả là mời phụ huynh + dọn wc 1 tuần
|

07-02-2012, 15:48
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 01-2012
Posts: 23
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by minhbk90
Lúc nhỏ tập huýt sáo, đi tới đi lui trong trường chu chu cái mỏ tập huýt sao, chẳng may tông trúng 1 em gái  (lúc ấy vẫn đang chu chu cái mỏ  ===> k i s s) thế là ăn 1 táng trời đánh  , lạ chỗ ăn xong 1 táng biết huýt sáo luôn 
|
Vậy là phải thanks em ấy rồi
|

07-02-2012, 22:50
|
 |
Member
|
|
Join Date: 01-2012
Posts: 46
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by Gin_Nguyen
Gin hồi nhỏ có nhiều trò rất khó đỡ =.=
Có 1 lần, học lớp 4 lớp 5 gì đó, mua nc mía uống xong, còn cái bịch đá, vô wc múc nước đầy bịch, lấy dây thun cột lại, đứng trên lầu (phòng học trên lầu 1), nhắm chọi thằng nhỏ lớp bên cạnh (ghét thằng này vì hồi đó toàn bị nó nắm 2 bím tóc kéo suốt =.=) Ai ngờ chọi trúng ngay thầy Hiệu phó =.=
Hậu quả là mời phụ huynh + dọn wc 1 tuần 
|
khăm phết nhề bạn nữ
|

08-02-2012, 20:25
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 08-2011
Location: Riverside District 7 - RMIT SGS
Posts: 478
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by clampquyettam
|
đọc đéo nhịn đc cười ôi ôi
|

10-02-2012, 11:06
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 01-2012
Posts: 21
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Không biết có phải là ngu hay không nhưng kể chuyện này ra hơi vui  :
Hôm đấy ông giáo em cho điểm F điểm tổng kết môn toán . Em chầm chậm tiến đến cưa sổ rồi hét to : " tôi sẽ nhảy " . Ông giáo cười  , nhưng đến khi êm bước lên bục cửa sổ , vứt cái cặp ( nó phải bay xa khoảng 10 M ) hét lần nữa : "Thầy phá hỏng sự nghiệp của em , em không muốn sống nữa ". Ông giáo run cầm cập , cho em điểm C
|

10-02-2012, 23:31
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 11-2010
Posts: 3
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Hồi xưa mình xém chết 2 lần:
- 1 lần lên sân thượng có 1 đoạn dây điện, liền cầm thả qua lan can giả vờ như câu cá, ai dè phía dưới có dây điện cao thế, nó phóng điện lên làm cháy xém hết cánh tay, may mà hồi đó lùn phải với qua lan can, nên điện truyền bớt sang lan can, ko là vô tim chết queo rồi.
- lần thứ 2 là giành súng với thằng bạn, cây súng gỗ bỏ tép pháo vô giữa(bạn nào 8x chắc biết), thằng đó lấy cái ổ khóa phang vào đầu mình, xém chút nứt sọ, ông bác sĩ bảo lệch sang chút là tiêu rồi.
Tính ra mình cũng thọ...  )
|

11-02-2012, 13:34
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 01-2012
Posts: 26
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by ngocshiping
Không biết có phải là ngu hay không nhưng kể chuyện này ra hơi vui  :
Hôm đấy ông giáo em cho điểm F điểm tổng kết môn toán . Em chầm chậm tiến đến cưa sổ rồi hét to : " tôi sẽ nhảy " . Ông giáo cười  , nhưng đến khi êm bước lên bục cửa sổ , vứt cái cặp ( nó phải bay xa khoảng 10 M ) hét lần nữa : "Thầy phá hỏng sự nghiệp của em , em không muốn sống nữa ". Ông giáo run cầm cập , cho em điểm C 
|
bác giông chí phèo quá   
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|