Chuyện em là thế này các bác ạ:
Bạn gái của em đang buồn vì vấn đề cãi cọ trong gia đình (khá nghiêm trọng), nên thời gian này em ấy luôn cảm thấy bất mãn với cuộc sống và không muốn tiếp xúc với ai cả. Kể cả bạn thân nó, và cả em.
Em thì cứ cố gắng liên lạc (không nhận được 1 hồi âm nào). Và cuối cùng phản tác dụng, em ấy trả lời bảo chia tay đi, vì bây giờ không còn cảm giác yêu em nữa, cho em nó xin lỗi... Lúc đấy em cũng rối, nên em cũng đành chấp nhận, ko biết nói gì...
Tính cách em ấy thì thuộc loại tính cách mạnh mẽ, tự trọng cao các bác ạ, nên em cũng khó thuyết phục khi ở xa nhau thế này (cô ấy ở dưới quê). Em cũng biết là em sai khi cứ gắng níu kéo em ý về với mình trong hoàn cảnh em ấy khó khăn như thế (tiếc quá, giờ mới nghĩ ra)

Giờ phải làm sao các bác nhỉ? Em quyết định tối mai em sẽ về quê, và đi ăn đám cưới bạn em, chắc chắn sẽ có nó ngồi chung bàn vì cả đám đều từng là bạn thân.
Vì trước tới nay giờ em chưa yêu ai như thế này, nên ko có kinh nghiệm gì... Em hiện giờ rất rối, và mất sạch tinh thần. Mong mọi người cho em vài lời khuyên!