E hèm. Sau 2 hay 3 ngày gì đó em đặt cái thread này ở đây để xin tư vấn em đã nghiệm ra đc nhiều điều.
Em xin chân thành cảm ơn các cô, dì, chú, thím, bác, bá......(mệt vãi)
bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến chia buồn, tư vấn và cho lời khuyên. (giống ở đám ma vãi).
Em đã đọc ko bỏ xót 1 từ nào (kể cả những lời chửi bới hơi quá quá của các bác

) và bây giờ em đã cảm thấy tâm thần à nhầm tinh thần của em đã khá hơn.
Em sẽ nghe theo các bác. Cố gắng học tập và kiếm nhiều tiền.

và quên con gấu chó cùng thằng "bạn thân" ấy đi. (như theo các bác đã nói: Về đại học thiếu gì gái)
Trong cmt của em có khi nào em hơi nóng nảy và nói gì quá thì mong các cô, dì, chú, thím, bác, bá ......(mệt quá) lượng thứ và bỏ quá cho (nhất là các nữ V0zer xinh đẹp).
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các cô, dì, chú, thím, bác, bá......(mệt) các đoàn thể Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc VN..... đã chân thành chia buồn và góp ý cho em.

P/s: Cái thread này có lẽ em cũng xin closed nó ở đây. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các cô bác, anh em (thế thôi, mệt lắm rồi) đã cho em những lời khuyên bổ ích để giúp em suy nghĩ lại. Em xin chân thành cảm ơn.