Sau gần 3 tháng tìm việc, với khoảng 2 bàn tay + 2 bàn chân lần nộp hồ sơ và hơn 2 bàn tay lần đi phỏng vấn nên có chút kinh nghiệm chia sẻ với các bạn
Tự tin nhưng đừng quá lố, mà hãy khiêm tốn. Thể hiện năng lực và sự quyết đoán của mình qua nhưng câu hỏi của nhà tuyển dụng, tránh vạch áo cho người xem lưng. Câu trả lời "Có hoặc không" là câu trả lời tốt nhất, câu hỏi tại sao là câu hỏi chó nhất, trường hợp bị động nhất là khi bạn chủ động(khi bạn bị nhà tuyển dụng yêu cầu đặt câu hỏi ngược lại)
Đây chỉ là kn của bản thân em, có thể đúng hoặc sai, cũng có thể phản cảm hay lố bịch, mong các anh đi trước góp ý.
Review 1 cuộc phỏng vấn vị trí kinh doanh của mình ở một công ty:
-----Vòng sơ loại------:
Không có gì để nói, chủ yếu là duyệt hồ sơ để loại bỏ hồ sơ ko đủ điều kiện tuy nhiên cuối buối nhà tuyển dụng hỏi 1 câu mà mình tl ko được. Câu hỏi đó là: Em hãy đặt có 3 câu hỏi cho anh để giúp em thành công? hoặc đại loại như: Em có câu hỏi gì cho anh không
----Vòng trong--------
Ông thứ nhất...
Chào em, mời em giới thiệu về mình
Dạ, em xin chào ban lãnh đạo công "ti", em tên..., sinh năm..., quê ở....., đang sống tại...... Em tốt nghiệp.......
Trong hồ sơ em có ghi là từng làm kinh doanh 1 năm ở công ty ****, em có thể mô tả công việc cụ thể?
Dạ, chính xác là em làm gần 2 năm. Công việc chủ yếu là tìm kiếm Khách hàng(KH), giới thiệu và trao đổi với KH. Cuối cùng là thuyết phục KH mua sản phẩm của công ty.
Em có thích công việc cũ không?
Có
Vậy tại sao em nghỉ?
Do em bận việc học.
Nếu trúng tuyển thì có ảnh hưởng đến học tập của em không?
Không, vì em đã tham khảo thời gian và tính chất công việc bên này rồi ạ.
Đến ông thứ 2...
Em viết gì về cty anh?
Dạ là công ty 100% vốn NB, mới vào thị trường VN khoảng 3-4 năm.
Chính xác là năm nào?
Em không rõ.
Chính xác là thành lập từ năm 2007.
Bây giờ có 2 KH, 1 người thì nghèo nhưng muốn mua sản phẩm công ty, một người có điều kiện nhưng không muốn mua, em chọn ai?
Cả 2.
Tại sao?
Người nghèo là KH tiềm năng thì phải giữ mối quan hệ để sau này có điều kiện người ta sẽ mua, người giàu chính là đối tượng tiếp cận.
OK, nhưng nếu chỉ chọn 1?
Người giàu.
Tại sao?
Vì em không thể chờ đợi.
Đợi gì?
Người nghèo kia giàu lên

Ông này cười rồi kết thúc.
Ông thứ 3...
Tại sao em lại chọn công ty chúng tôi?
Dạ thực sự là do ngẫu nhiên em đọc được thông tin trên báo, qua tìm hiểu thì thấy công ty phù hợp với bản thân mình.
Nếu không được tuyển thì em nghĩ gì?
Em muốn biết lý do tại sao?
Vậy em cho tôi biết lý do tại sao tôi phải chọn em?
Vì em tin rằng với năng lực của mình thì em hoàn toàn có thể hoàn thành tốt công việc được giao.
Em tin nhưng tôi không tin.
Em chắc chắn.
Tốt, vậy công việc cũ và công việc mới giống nhau chỗ nào?
Đều là kinh doanh.
Khác?
1 bên có lương cơ bản, 1 bên thì không.
Em có thấy bất an khi ko có lương cơ bản?
Có, nhưng đó chính là động lực để em vươn lên.
Ông thứ 4....
Em mong muốn mức lương bao nhiêu?
Dạ, theo năng lực của em và theo cơ chế lương thưởng của công ty.
Hãy đưa ra con số cụ thể.
3tr. (em bị hớ, em tính nói 5 mà cái miệng lại đọc là 3).
Thấp quá, các ứng viên khác đều đưa ra gấp 3 lần mức lương của em.--> mk, tụi nó nổ mà cũng tin
Trong kinh doanh, tháng đầu với em 3tr là cái móng, sau đó em sẽ xây dần lên.
Vậy tháng thứ 2 sẽ là 4tr rồi 5tr....Có vẻ em thiếu tự tin
Thực ra ước mơ của em là lương cao lắm, nhưng em cũng biết hiện tại. Với em, mục tiêu = ước mơ + hiện tại.
Nếu tháng đầu không bán được hàng?
Em sẽ cố gắng tháng thứ 2
Tháng 2 cũng vậy?
Em sẽ cố gắng tháng thứ 3
Tháng 3 cũng rứa?
Em xin nghỉ, cái gì cũng có điểm dừng.
Không sao, 2 tháng không có doanh số thì sẽ phải nghỉ việc.
.....