chắc chắn là quán ở d6, mỗi chỗ ấy có người photo là nữ, thỉnh thoảng có con gái cô ấy là hs c3 thì phải, nhìn non lắm. còn chỗ bên tc với d3 thì máy bay rồi, chắc sv năm 1 ko dám sờ vào )
Last edited by manhtuong0108; 24-09-2012 at 23:29.
Trước tiên cho em xin được gửi lời chào thân ái nhất đến các thím trong voz nhà ta : Beauty:
Vào luôn chủ đề ạ....Vâng, hiện tại e đang là sinh viên năm nhất học tại ngôi trường Bách Khoa (bk) to lớn : Sosad: . như các thím đã biết thì bk nổi tiếng về chất lượng và số lượng gái nó như thế nào rồi đấy ạ Tánh thẹn thùng:
Cảm giác vào trường của em khá là hụt hẫng khi được xếp ngay vào cái lớp toàn đực...chán value các thím ạ. em cũng định neptuyn mấy thằng cùng lớp nhưng chúng nó không được chuẩn men như các thím đây SOGOOD:......nhưng, trời run rủi cho cái số e là gặp được ngay 1 em xinh ạ : Beauty:
Về hoàn cảnh của em này thì em chẳng biết tí gì : Gach: chỉ biết em ý làm trong cái quán photo cùng mẹ em ý trong trường SOGOOD:
vậy các thím có cao kiến gì cho em để trung thu này e không phải FA k?? cái vấn đề ở đây là suốt ngày thấy e này ở cùng mẹ trong cái quán photo...muốn nói chuyện khó quá. Các thím tư vấn cho e cách làm quen đi ợ ( tình huống, nói chuyện gì....) E hứa là thành công sẽ update ngay bản review đầy đủ nhất cùng 1 năm sử dụng neptuyn free cho các thím ợ : Beauty: