Chuyện là thế này.Hôm qa em đi với gấu tới ngồi ghế đá công viên gần bờ sông, cũng ôm ấp hun hít như bao cặp khác (đây là địa điểm khá lí tưởng cho các cặp yêu nhau tới nc cũng như làm nhưng chuyện khác




), thì thấy 1 cặp ngồi ở chổ rất tối đang làm chi đó thấy xà quằn với nhau thì 1 thằng cha có vẻ lớn tuổi rón rén bước từ từ tới gần đôi đó với cái đth trên tay, nhưng thằng kia vẫn đéo bik gì và vẫn đè con gấu nó ra xà quằn tiếp



, đến khi ổng đứng còn cách nửa mét thì bọn nó mới bik và con kia vội đóng áo lại ( chổ em ngồi nhìn rất rõ 2 đứa nó đang làm gì


), thằng kia thì nhìn ông này, ông này nhìn con kia, con kia nó thấy thế bảo thằng này chở đi về, xong thằng cha già dê bơ đi ra, tưởng nó về ai ngờ thằng này chở con gấu ra ghế khác ngồi tiếp, con kia khóc từa lưa hột dưa trong khi thằng này vẫn...xà quằn sờ xoạng đủ kiểu. Con gấu em nó thấy thế nó chửi 1 tràng kinh vl ( nhưng đéo có từ nào tục



) . Xong thì đến h về nên em chở gấu về nên hok bik thằng lèo này giải quyết với con gấu ntn.
Chuyện chẳng có gì để kể khi đến ngày hôm nay, em với gấu ngồi gần chổ ngày hôm qa, đang ôm hôn nhau thì nhìn lên bờ tường( chổ người ta xây lên để cây bông giấy nó mọc ) có cái bóng đen đen đứng trên đó rình nãy h. Đậ* má, em điên qá chửi : nhìn cái cc gì mà nhìn, thì nó xoay đầu lại chổ khác giả vờ hok bik gì. Xong em bảo nó có xuống đây ko thì bảo, nó éo trả lời, xong gấu em tức qá phóng 1 chiếc dép ( của em


) vào người nó mà éo trúng, mắc vào cây bông giấy


, thế là nó quay lui chửi : đm t đứng trên này hóng gió kệ mẹ t, chúng mày làm gì kệ mẹ chúng mày. Lúc này em thấy trên tay nó là cái đth sáng đèn lên, em tức qá kiếm cục đá định chọi nó mà éo tìm ra ( vì toàn cỏ xung quanh ), thế là cầm cái mũ bh đạp lên xe máy em đập vào chân nó, khi đó nó thò mặt ra, là 1 thằng già dê chính cống, giống với thằng hôm qa nhìn thấy, nó cứ luôn mồm : " tui đứng đây làm chi kệ tui, ko liên quan chú vs bạn chú", đm ko liên quan thế thì cái đth để chế độ quay video làm vẹo gì, em tức qá làm 1 phát mũ bh nữa vào nó và cái mũ bh vỡ ra, nó có vẻ đau nhưng miệng vẫn cứ la là hok có lquan gì. Thế là con gấu em điện người tới, xong nó sợ thì phải, xong em cũng điện bạn tới vì thấy nó cầm đth alo hình như kêu người, 1 lát e điện xong thấy nó nhảy xuống định chạy đi em liền bay vào song phi vào người nó, liên tục tấp nó, nó cứ la lên như trên, nhưng mà em éo chịu đc nữa vẫn bay vào tấp tiếp, rượt nó chạy ra tận đg cái xong vì nghĩ gấu vẫn còn ở trong đó nên vào chở gấu về. Địt bố nó nếu ko vì gấu chờ em cũng rượt đập chết mẹ nó rồi. Mẹ, già rồi còn mất nết đi rình con nhà người ta, may em vs gấu hok làm chi bậy bạ như 2 đứa hôm qa, chỉ ôm hôn thôi.Em mới về lúc 10h lên đây rv cho các bác ngay
P/s: gió em làm con cờ hó