Mình cũng là con gái nên căn bản cũng hiểu đầu óc của con gái phức tạp và rối rắm thế nào

, yêu thì lúc nào cũng nồng nhiệt nhưng lúc nào cũng suy diễn vớ vẩn lung tung theo kiểu tiêu cực "Anh ý chắc gì đã thật lòng, hay anh ý có người mới, anh ý chán mình rồi hay sao, sao anh ý ko quan tâm đến mình như trước vân vân mây mây"
=> Sẽ suy diễn theo kiểu "Nếu anh ý ko cần thì mình cũng chẳng cần, trước giờ không có người yêu mình vẫn ổn đấy thôi, hay mình quyết định chia tay sớm để cho mình không bị tổn thương, vân vân và mây mây" =.,=
Nhưng vấn đề là nếu đã yêu thật lòng thì bạn dẹp ngay cái suy nghĩ dở hơi ấy đi

, bởi vì yêu là phải tin nhau (tất nhiên chỉ nên tin tối đa 80% thôi).
Bọn con trai cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, nếu hắn có ko quan tâm hay có cãi nhau với bạn thì cũng là chuyện bình thường thôi, ko có nghĩa là hắn ko yêu bạn nữa hoặc bắt cá 2 tay

(ban đầu yêu tất nhiên sẽ quan tâm chiều chuộng, lâu ngày sẽ yêu như thói quen vậy thôi, với lại qua thời gian mà ko có tranh luận sẽ không tìm ra điểm tương đồng hay điểm khác nhau giữa 2 người)
Bạn tự suy diễn, tự kiếm cớ chia tay trong khi tình cảm cả 2 vẫn còn, là do bạn sai, ích kỉ, suy nghĩ trẻ con, không trân trọng tình cảm của người yêu => nếu mình là con trai mình cũng ko níu kéo gì nữa
Bây giờ bạn cảm thấy ko thiếu ngta được, bạn vãn yêu người ta mà mặt dày van xin quay lại => bản thân mình cảm thấy rất nực cười

, đúng là cái gì mất rồi mới thấy quý trọng, bạn nên tự coi đó là bài học để mối tình sau không diễn ra sai lầm như cũ nữa thay vì tiếp tục ăn mày tình cảm như thế.
Bạn có chắc nếu như yêu lại lần nữa bạn sẽ không suy nghĩ linh tinh và gây chuyện như cũ nữa ? Đừng hòng

, bản chất của đàn bà là suy diễn vớ vẩn và áp vào đàn ông để tự làm khổ mình



(Đơn giản ví dụ như anh ta phải đi công tác vài ngày, bận bịu và không liên lạc với bạn nhiều lắm => bạn sẽ lại tiếp tục suy diễn "Sao anh ấy lại ko liên lạc với mình, hay anh ấy mới quen được ai ở nơi công tác? Xa mặt cách lòng, có lẽ anh ấy hết yêu mình rồi"
Bản thân ex của bạn cũng đã rất người lớn khi phân biệt rạch ròi giữa việc cãi nhau và việc chia tay, nhưng cái tôi và sĩ diện của bạn lớn quá, trẻ con quá, bạn nhất nhất đòi chia tay, vậy ex bạn níu kéo để làm gì nữa? Con trai khi bị phũ thường chia làm 2 trường hợp :
1/ Đợi vài ngày cho gấu bớt giận rồi mang hoa mang quà sang xin lỗi (dù lỗi chưa chắc đã do con trai) => 2 đứa làm lành => abc xyz các kiểu
(Cái này mình thấy giống tình yêu xì tin hơn

)
2/ Dứt khoát không lưu luyến, cắt đứt liên lạc, không bận tâm, dồn sự quan tâm đến những thứ khác và cố gắng bắt đầu những mối quan hệ mới, coi sự đổ vỡ cũ là bài học và không bao giờ được sai lầm lần thứ 2

(Bản thân mình thấy rất thích những bạn con trai dứt khoát thế này thay vì quỵ lụy người yêu



, yêu thì yêu hết mình, nhưng khi 1 bên đã muốn dứt thì ko có gì để giữ hết, dù sao mình cũng đã cố hết sức rồi, kiểu vậy

)
=> Thông thường những dạng con trai này sẽ làm các bạn gấu cảm thấy mình sai lầm, không ai có thể thay thế đc người ấy => sẽ tìm cách để quay lại (Kiểu này cũng sẽ chia làm 2 loại tiếp, 1 loại sẽ đồng ý quay lại và sự việc sẽ tái diễn như xưa hoặc sẽ có khúc mắc mới không thể gỡ bỏ => ctay, loại thứ 2 sẽ giống như ex bạn, cực kì dứt khoát và không muốn yêu lại lần nữa)
Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, với lại, yêu 2 lần cũng giống như đọc lại 1 quyển sách lần thứ 2 vậy, khi đọc lại có thể sẽ có những cảm xúc khác, nhưng kết thúc đều giống như nhau cả thôi.
Mong bạn suy nghĩ chín chắn hơn và bắt đầu những mối quan hệ mới thay vì cứ ôm ấp tư tưởng "yêu lại từ đầu" (Bản thân mình nghĩ trong mắt ex bạn bây giờ, bạn cũng không đẹp đẽ gì đâu để mà quay lại : hời hợt nông nổi trẻ con, không biết suy nghĩ, không biết quý trọng những gì mình đang có, khi mất rồi lại tìm mọi cách để lấy lại, bỏ mặc hết cả sĩ diện tự trọng =.,=)
Sr nếu có làm bạn mất lòng hay bực mình, nhưng cái gì qua rồi thì để nó qua đi. Thân ^^