vozForums
Báo lỗi diễn đàn và theo dõi tình hình khắc phục.

Go Back   vozForums > Khu vui chơi giải trí > Chuyện trò linh tinh™

Reply
 
Thread Tools
  #181  
Old 13-07-2012, 15:24
BlackRamon BlackRamon is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 0
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

mới có 4 tháng, bác nên dành thời gian để tìm hiểu thêm đi. Đó cũng có thể chỉ ra rung động nhất thời thôi nên khuyên bác nên tìm hiểu kĩ hơn rồi hãy quyết định. Dù sao thì cũng ủng hộ bác
Reply With Quote
  #182  
Old 13-07-2012, 15:42
ntlinh_nl92 ntlinh_nl92 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2011
Location: nguyễn family
Posts: 78
Send a message via Yahoo to ntlinh_nl92
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

ngưỡng mộ bác quá, giờ qua vài thế hệ nữa thì người lớn mới nghĩ thoáng hơn đc chứ giờ người ta vẫn nghĩ cổ hủ quá, k muốn con cái mình lấy người mất trinh tiết hoặc đã có con khi con trai họ chưa có gì, chúc bác chủ thớt thành công.
Reply With Quote
  #183  
Old 13-07-2012, 18:39
kemmatlanh's Avatar
kemmatlanh kemmatlanh is offline
Junior Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 20
Send a message via Yahoo to kemmatlanh
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Chủ thớt sn 91 ạ bằng tuổi em mà suy nghĩ chín chắn quá ! .. Chúc bác tìm được hướng giải quyết đúng đắn ! Nếu người ta thực sự tốt với mình thì hãy trân trọng nta bác ạ !
Reply With Quote
  #184  
Old 13-07-2012, 18:49
tudinhhuong999 tudinhhuong999 is offline
K.I.A
 
Join Date: 11-2011
Posts: 20
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

có ai tóm tắt lại giúp ko?
Reply With Quote
  #185  
Old 13-07-2012, 19:25
victim02 victim02 is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2010
Posts: 39
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Bac dich thi la dan ong r
Reply With Quote
  #186  
Old 13-07-2012, 20:12
khanh_gt khanh_gt is offline
Junior Member
 
Join Date: 10-2011
Posts: 0
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Mình bằng tuổi bạn, khi đọc những tâm sự của bạn mình thật sự "nể". Tôi và bạn đều là những thằng đàn ông, khi tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình thì hãy cố gắng giữ lấy nó nếu có thể bạn à. Chúc bạn và 2 mẹ con cô ấy hạnh phúc.
Reply With Quote
  #187  
Old 13-07-2012, 22:12
akinos_0610 akinos_0610 is offline
Junior Member
 
Join Date: 01-2012
Posts: 0
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Năm nay mình cũng chỉ 22t và đã 1 lần trải qua cái cảm giác giống như bạn. Cô ấy = tuổi mình, cũng là gái 1 con.
Tuy có thể ko sâu sắc dc như bạn, nhưng thật sự mình đã có rung động trước cô ấy.
Nhưng bạn ạ, người ta đã vấp ngã 1 lần, nên sợ lắm những lời hứa hẹn.
Bạn 21t, cuộc sống của bản thân cũng chưa thể ổn định, liệu có thể lo cho mẹ con cô ấy ko.
Cũng thật là khó nói, nhưng mỗi ngườ có 1 lựa chọn, nếu bạn đủ quyết tâm, đủ yêu thương thì hãy cố gắng mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Còn chuyện của mình, cô ấy đã lựa chọn cho mình:"Giang thật tốt, nhưng hãy nghĩ cho cuộc sống của Giang và gia đình nữa..."
Reply With Quote
  #188  
Old 13-07-2012, 22:31
lot_dep_ngoi_hong's Avatar
lot_dep_ngoi_hong lot_dep_ngoi_hong is offline
Junior Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 23
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

vote cho chủ thớt... nhưng mà nói thật thế này.
- cs vợ chồng nó khác với yêu nhau lắm, fải chuẩn bị tâm lý thật vững trước.
- bác 22t - lương tháng tầm 7 chai -> khá ổn nếu sống 1 mình, ở đây bác còn chăm cho gia đình và thậm chí là cho 2 mẹ con cô ấy nữa, phải có ý chí tiến thân ngay từ bi giờ là vừa.
- 2 người suy cho cùng tuổi còn rất trẻ - mà người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột, hãy đễ thời gian giúp bác và cô ấy hiểu rõ về nhau hơn, cái gì của mình thì chắc chắn sẽ là của mình thôi.
- như tôi đã nói, cs vợ chồng rất khác biệt với thuở yêu nhau, chắc chắn fải có xích mích này kia. lúc đó mong bác bình tĩnh mà không đưa ra lời lẽ gì wá đáng với 2 mẹ con cô ấy. luôn nhớ "nói thì dễ làm mới khó"

nói thật, nếu tôi có đk và trong trường hợp như bác chắc tôi cũng sẽ làm như vậy - cô gái đó cần 1 người đàn ông đúng nghĩa, thử tưởng tượng sau này bác lại làm cô ấy thất vọng 1 lần nữa thì....
Reply With Quote
  #189  
Old 13-07-2012, 22:40
kab4kjd kab4kjd is offline
Junior Member
 
Join Date: 12-2008
Posts: 0
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Coi chừng thằng chồng nó đi tù về
Reply With Quote
  #190  
Old 13-07-2012, 22:40
jackblk's Avatar
jackblk jackblk is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2011
Location: Trong nhà :D
Posts: 156
Re: [Nghiêm túc - Chia sẻ] Cuộc sống của em...

Quote:
Originally Posted by lot_dep_ngoi_hong View Post
vote cho chủ thớt... nhưng mà nói thật thế này.
- cs vợ chồng nó khác với yêu nhau lắm, fải chuẩn bị tâm lý thật vững trước.
- bác 22t - lương tháng tầm 7 chai -> khá ổn nếu sống 1 mình, ở đây bác còn chăm cho gia đình và thậm chí là cho 2 mẹ con cô ấy nữa, phải có ý chí tiến thân ngay từ bi giờ là vừa.
- 2 người suy cho cùng tuổi còn rất trẻ - mà người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột, hãy đễ thời gian giúp bác và cô ấy hiểu rõ về nhau hơn, cái gì của mình thì chắc chắn sẽ là của mình thôi.
- như tôi đã nói, cs vợ chồng rất khác biệt với thuở yêu nhau, chắc chắn fải có xích mích này kia. lúc đó mong bác bình tĩnh mà không đưa ra lời lẽ gì wá đáng với 2 mẹ con cô ấy. luôn nhớ "nói thì dễ làm mới khó"

nói thật, nếu tôi có đk và trong trường hợp như bác chắc tôi cũng sẽ làm như vậy - cô gái đó cần 1 người đàn ông đúng nghĩa, thử tưởng tượng sau này bác lại làm cô ấy thất vọng 1 lần nữa thì....
Nãy giờ mới thấy có vài cmt tư vấn đàng hoàng

Chúc bác hạnh phúc nhé, cái gì cần nói mọi người đã nói hết rồi
Reply With Quote
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump





All times are GMT +7. The time now is 14:04.


Steam Powered by vBulletin® 0.1 pre-alpha
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.