 |
|

28-04-2012, 19:45
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 04-2012
Posts: 3
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Thấy các bác có nhiều truyện hay quá cũng muốn góp vui  
Hồi mới đi học mẫu giáo, chắc tầm 3 4 tuổi , ở lớp có 1 con bé xinh xinh mới đi học.   Chả nhớ làm thế nào mà nó thích mình rồi mình được thơm vào môi nó. Buổi trưa đi ngủ thì chọn chỗ nằm cạnh nhau. 
Có hôm đang ngủ thì tỉnh dậy không ngủ được mà phải nằm im vì có người trông nghiêm lắm  . Thế là mình quay sang nghịch con bé,  không rõ làm gì tuần tự chỉ nhớ mỗi 1 chi tiết là nó không mặc sip mình vạch đít nó ra thì thấy lỗ đít màu xanh xanh,  nhìn nhìn 1 lúc rồi trườn về chỗ cười thầm. Nó ngủ say như chết chả biết gì. 
Hix vì sau nó chơi với mấy đứa gái trong lớp thế là hitle mình.
|

28-04-2012, 20:36
|
|
K.I.A
|
|
Join Date: 05-2010
Posts: 178
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Đốt và hấp hột quẹt
|

03-05-2012, 21:58
|
|
Senior Member
|
|
Join Date: 08-2006
Posts: 100
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Góp câu chuyên:
hổi học lớp 8-9 mình có 1 nhóm bạn đi học thêm nhà bà giáo, gần nhà bà có qủa đồi to trên có mấy cái lô cốt thời xưa còn sót. lại hôm đó trời mưa mấy thằng lên đó chơi thấy thụt 1 cái lỗ mình liều nhất chui vô. công nhận khi đó liêu éo biết sợ là gì chui vào tối thui mò mò chán thấy quá trời "sắt bánh như cái thớt" + súng+ hộp nhưa + lưu đạn...và rất nhiều thứ linh tinh khác. lúc đó nhát éo dám lấy súng và lưu đạn ra chơi, chỉ dám lấy vài chục hộp đồng có dây nhìn đẹp ra chơi vứt vào lửa thấy Nổ to sướng  .
sau này về biết cách dùng pin để kich nổ, thời đó bọn ở nhà đốt pháo còn bọn mình toàn đốt kíp mìn  . một thời gian sau bọn ca biết nó thu hết luôn, giờ này tiêc không găm được ít hàng nào làm của riêng để phòng thân!
mấy cục săt to như cái thới sau này nghe bọn công an nói là Boom! Hên sao lúc chui vào đó nghịc nó không nổ chứ không giờ này em không còn mảnh xác nào luôn rồi
|

04-05-2012, 13:39
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 12-2011
Posts: 17
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
|

04-05-2012, 15:32
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 12-2011
Posts: 4
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
- Ngày xưa về quê thích lên võng nằm đu đưa, có hôm tưởng tượng đang lái máy bay --> mặt về với đất mẹ yêu thương đến giờ vẫn còn sẹo.
- Ngày xưa có đám bạn thích thả diều, một hôm thằng bạn làm được con diều quạ, trèo lên tầng 3 của nhà văn hóa cắm đầu chạy cho diều bay lên --> ngã từ tầng 3 xuống đất. Giờ đã xanh cỏ. Thằng khác chơi ở ngã 5 trước công viên, mải chạy lao luôn vào xe bồn của quân đội :(
- Ngày xưa thích chơi gụ (con quay). Hì hục cặm cụi bào một con = gỗ, cả đám ra đường chơi bổ gụ. Gụ gỗ có chân bằng đinh, dùng dây thừng/dây gai nhỏ để chơi. Một hôm một thằng bị bổ trúng chân, gụ găm tóe máu. Thằng khác bị lia gụ vào đầu, u một cục chảy máu.
- Chán rồi chuyển sang chơi pháo. Hồi ấy cứ đám cưới là đốt pháo, nhà ở gần chỗ chuyên tổ chức đám cưới, tối đang ăn cơm nghe tiếng pháo nổ tung hê cả mâm cơm chạy bán sống bán chết để nhặt pháo xịt/lép về chơi. Tết nghịch pháo, vô tình nhặt đc quả pháo đại của nhà nào rơi, mang về lấy vỏ lon làm súng thần công, bỏ pháo vào. Đang dùng que hương châm thì ngòi pháo ngắn, xoẹt đùng một phát thấy mình mất cái móng tay cái  Năm sau lại chơi, lần này không chơi dại, trút thuốc pháo ra đốt, xoẹt cái lại mất móng tay >.<"
- Ngày xưa về quê thích đi chăn bò, một hôm bò giở chứng lồng lên (chắc bị thằng mất dạy nào chơi xỏ lại bóp *** bò - chiêu mình vẫn hay trêu các thằng khác). Mình ngã từ trên lưng bò xuống, máu đầu quá trời.
- Ngày xưa hay đưa bò lên đồi cát chơi, lúc đánh trận giả mình nhặt cây làm kiếm, oánh một hồi mới nhận ra là xương cẳng tay người ta 
- Ngày xưa sau nhà có cây dâu, có tổ ong to đùng. Mình đang trèo lên hái dâu thì thằng anh họ đụng trúng cành tổ ong. Hôm ấy mình đi cấp cứu, bác sĩ cạo trọc đầu bôi vôi. Sau vụ ấy thằng anh ân hận, thương mình quá nên chôm của ông bà già hắn hơn chục nghìn mua cho mình cái xe điều khiển có dây 2 nút chạy ngược xuôi rồi hắn đi bụi tận Sài gòn hơn tháng mới về. :(
- Ngày xưa thằng anh họ có con chim két đẹp nhất thành phố, mình mê quá định mở chuồng lôi ra chơi, nó bay mất. Giờ 2 ae vẫn còn tiếc..
Ngày xưa nghèo quá, bao cấp biết bao chuyện để kể...
|

04-05-2012, 17:45
|
 |
Member
|
|
Join Date: 10-2011
Location: Thẩm Du trấn
Posts: 72
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by linus
- Ngày xưa về quê thích lên võng nằm đu đưa, có hôm tưởng tượng đang lái máy bay --> mặt về với đất mẹ yêu thương đến giờ vẫn còn sẹo.
- Ngày xưa có đám bạn thích thả diều, một hôm thằng bạn làm được con diều quạ, trèo lên tầng 3 của nhà văn hóa cắm đầu chạy cho diều bay lên --> ngã từ tầng 3 xuống đất. Giờ đã xanh cỏ. Thằng khác chơi ở ngã 5 trước công viên, mải chạy lao luôn vào xe bồn của quân đội :(
- Ngày xưa thích chơi gụ (con quay). Hì hục cặm cụi bào một con = gỗ, cả đám ra đường chơi bổ gụ. Gụ gỗ có chân bằng đinh, dùng dây thừng/dây gai nhỏ để chơi. Một hôm một thằng bị bổ trúng chân, gụ găm tóe máu. Thằng khác bị lia gụ vào đầu, u một cục chảy máu.
- Chán rồi chuyển sang chơi pháo. Hồi ấy cứ đám cưới là đốt pháo, nhà ở gần chỗ chuyên tổ chức đám cưới, tối đang ăn cơm nghe tiếng pháo nổ tung hê cả mâm cơm chạy bán sống bán chết để nhặt pháo xịt/lép về chơi. Tết nghịch pháo, vô tình nhặt đc quả pháo đại của nhà nào rơi, mang về lấy vỏ lon làm súng thần công, bỏ pháo vào. Đang dùng que hương châm thì ngòi pháo ngắn, xoẹt đùng một phát thấy mình mất cái móng tay cái  Năm sau lại chơi, lần này không chơi dại, trút thuốc pháo ra đốt, xoẹt cái lại mất móng tay >.<"
- Ngày xưa về quê thích đi chăn bò, một hôm bò giở chứng lồng lên (chắc bị thằng mất dạy nào chơi xỏ lại bóp *** bò - chiêu mình vẫn hay trêu các thằng khác). Mình ngã từ trên lưng bò xuống, máu đầu quá trời.
- Ngày xưa hay đưa bò lên đồi cát chơi, lúc đánh trận giả mình nhặt cây làm kiếm, oánh một hồi mới nhận ra là xương cẳng tay người ta 
- Ngày xưa sau nhà có cây dâu, có tổ ong to đùng. Mình đang trèo lên hái dâu thì thằng anh họ đụng trúng cành tổ ong. Hôm ấy mình đi cấp cứu, bác sĩ cạo trọc đầu bôi vôi. Sau vụ ấy thằng anh ân hận, thương mình quá nên chôm của ông bà già hắn hơn chục nghìn mua cho mình cái xe điều khiển có dây 2 nút chạy ngược xuôi rồi hắn đi bụi tận Sài gòn hơn tháng mới về. :(
- Ngày xưa thằng anh họ có con chim két đẹp nhất thành phố, mình mê quá định mở chuồng lôi ra chơi, nó bay mất. Giờ 2 ae vẫn còn tiếc..
Ngày xưa nghèo quá, bao cấp biết bao chuyện để kể...
|
Chương trình "Chuyện ngày xưa V2" đây mừ ^^, bác thuộc loại đa cảm nhẩy ^^
Công nhận hồi xưa zui thiệt
|

06-05-2012, 15:25
|
|
Junior Member
|
|
Join Date: 07-2011
Posts: 2
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
-Theo đồng bọn chui vào bể nhà hàng xóm bắt trộm cá vàng bị phát hiện 
-Mua pháo phi vào bồn cầu của mấy lão sinh viên thuê trọ ( nhà em ) khi mấy lão đang tiểu
|

06-05-2012, 19:21
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 03-2012
Location: sơn tây
Posts: 22
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by min080589
Trước hồi bé cả nhà ăn cơm mình chén xong rồi chạy ra góc nhà nghịch.Thấy cái nan hoa xe đạp cầm chọc vào ổ điện chơi.Hồi đấy điện yếu cứ thấy tê tê ở lưng tưởng thằng nào trêu mình quay lại chả có ma nào.Thế là hỏi bố mẹ xem có nhìn thấy ai đằng sau con không.May hồi đấy điện yếu 
|
dự là có tí TNT rồi  
|

06-05-2012, 19:25
|
 |
Junior Member
|
|
Join Date: 03-2012
Location: sơn tây
Posts: 22
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
Quote:
Originally Posted by linus
- Ngày xưa về quê thích lên võng nằm đu đưa, có hôm tưởng tượng đang lái máy bay --> mặt về với đất mẹ yêu thương đến giờ vẫn còn sẹo.
- Ngày xưa có đám bạn thích thả diều, một hôm thằng bạn làm được con diều quạ, trèo lên tầng 3 của nhà văn hóa cắm đầu chạy cho diều bay lên --> ngã từ tầng 3 xuống đất. Giờ đã xanh cỏ. Thằng khác chơi ở ngã 5 trước công viên, mải chạy lao luôn vào xe bồn của quân đội :(
- Ngày xưa thích chơi gụ (con quay). Hì hục cặm cụi bào một con = gỗ, cả đám ra đường chơi bổ gụ. Gụ gỗ có chân bằng đinh, dùng dây thừng/dây gai nhỏ để chơi. Một hôm một thằng bị bổ trúng chân, gụ găm tóe máu. Thằng khác bị lia gụ vào đầu, u một cục chảy máu.
- Chán rồi chuyển sang chơi pháo. Hồi ấy cứ đám cưới là đốt pháo, nhà ở gần chỗ chuyên tổ chức đám cưới, tối đang ăn cơm nghe tiếng pháo nổ tung hê cả mâm cơm chạy bán sống bán chết để nhặt pháo xịt/lép về chơi. Tết nghịch pháo, vô tình nhặt đc quả pháo đại của nhà nào rơi, mang về lấy vỏ lon làm súng thần công, bỏ pháo vào. Đang dùng que hương châm thì ngòi pháo ngắn, xoẹt đùng một phát thấy mình mất cái móng tay cái  Năm sau lại chơi, lần này không chơi dại, trút thuốc pháo ra đốt, xoẹt cái lại mất móng tay >.<"
- Ngày xưa về quê thích đi chăn bò, một hôm bò giở chứng lồng lên (chắc bị thằng mất dạy nào chơi xỏ lại bóp *** bò - chiêu mình vẫn hay trêu các thằng khác). Mình ngã từ trên lưng bò xuống, máu đầu quá trời.
- Ngày xưa hay đưa bò lên đồi cát chơi, lúc đánh trận giả mình nhặt cây làm kiếm, oánh một hồi mới nhận ra là xương cẳng tay người ta 
- Ngày xưa sau nhà có cây dâu, có tổ ong to đùng. Mình đang trèo lên hái dâu thì thằng anh họ đụng trúng cành tổ ong. Hôm ấy mình đi cấp cứu, bác sĩ cạo trọc đầu bôi vôi. Sau vụ ấy thằng anh ân hận, thương mình quá nên chôm của ông bà già hắn hơn chục nghìn mua cho mình cái xe điều khiển có dây 2 nút chạy ngược xuôi rồi hắn đi bụi tận Sài gòn hơn tháng mới về. :(
- Ngày xưa thằng anh họ có con chim két đẹp nhất thành phố, mình mê quá định mở chuồng lôi ra chơi, nó bay mất. Giờ 2 ae vẫn còn tiếc..
Ngày xưa nghèo quá, bao cấp biết bao chuyện để kể...
|
thím cho e xin cái hình của thím để e kiểm ngiệm câu chuyện này cái  
|

06-05-2012, 19:33
|
|
Member
|
|
Join Date: 03-2012
Posts: 32
|
|
|
Re: Những Chuyện vui mà ngu
ngày đó tầm 5 6 tuổi mình có vụ cầm pháo cối - loại to tầm ngón chân cái - cho vào bóng đèn dầu đốt
bố mẹ đang dọn cơm ngăn ko kịp thế là lòng bàn tay rách toét máu
bóng đèn dầu vỡ tung tóe vào cơm + thức ăn ( rau muống  )
|
Posting Rules
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML code is Off
|
|
|
|