Review cho các bác chút xíu về tình hình chi phí viện giờ nó kinh khủng thế nào

Chả là con em hơn 1 tuổi, mấy hôm nay nó lười ăn và nổi mấy mụn ở tay chân, để an toàn e cho nó đi khám cho ăn chắc .
Bắt đầu bắt taxi từ nhà đi lên đó là 7h00 hơn ! híc bươc vào khu khám bệnh đã đông nghịt ! lòng vòng chả biết khám ở đâu, thfi có bác sỹ bảo đến
KHU KHÁM BỆNH TỰ NGUYỆN. thế là bế con ra đó khám.
- Kinh khủng nhất là từ đây : bấm số - ghi sổ khám và b'c đến khu lễ tân nộp tiền, 1 em thu tiền khá xinh giọng ngọt ngào của anh 58.000, mình rút ,60.000 đưa . e ấy nói thật to lại " của anh
580,000 VNĐ. ôi mịa, mới là ghi sổ đăng ký khám mà đã 580.000 . Thôi đành rút ví nộp tiền vì nghĩ chắc có xét nghiệm hay j luôn trong đó mới có giá đó.
- Đóng tiền xong, ngồi chờ đệt lượt. 1 e y tá xinh cao, xon phấn, lông mi giả gọi vào, bắt đầu cân đo , đong đếm và đo nhịp tim


. cân hiện 10kg nhưng e ý ghi là 9kg, e thắc mắc là sao lại là 9kg, nó kêu cân có độ sai số ở cân

- tiếp theo lại là chờ chờ, và cuối cùng là gặp bác sỹ ! bắt đầu phán như sau :" suy sinh dưỡng, còi xương , có thể ko phải tay chân miệng , nhưng cần làm các xét nghiệm sau, (mịa nó e mang bé đi khám ở viện dinh dướng thì con em thể trạng bình thường về chiều cao cân nặng)
1. xét nghiệm máu : canxi, ... j j đó ( nó bảo 1.8 triệu + xét nghiệm j đó là 600k nữa =2.400K) ! ví mang ko đủ tiền, thôi e ko làm xét nghiệm
2. xét nghiệm nước bọt phát hiện tay chân miệng . cái này thì e chấp nhận làm giá 450k.

nhưng phải đợi 2 hôm nữa mới biết kết quả.
--> tổng thiệt hại trên 1 triệu (chưa tính taxi) híc mà cuối cùng chả biết có bệnh ko, chờ 2,3 ngày


.