Quote:
|
Mấy cái của Cổ Long và Thương Nguyệt đọc có vẻ hay hơn...
|
Chả hiểu sao mình thấy đọc Cổ Long thì hơi bị nhàm, chuyện mang tính ....trinh thám nhiều quá, võ công thì thằng nào cũng ...tự nhiên giỏi, đến lúc đánh đấm thì cũng toàn do.... tinh thần quyết định thắng bại. Nhân vật cũng bịa tùm lum từ truyện này sang truyện kia ^_^ nếu nhớ không nhầm thì thằng Lý Tầm Hoan đào tạo thằng sát thủ gì gì đấy thành Sở Lưu Hương (từ thằng dại gái, hận gái rồi thành lưu manh chơi gái

) túm lại h mà có đọc Cổ Long thì chỉ xem tóm tắt, xem chương đầu để biết nhân vật chính là thằng nào rồi xem chương cuối xem chuyện kết thúc thế nào thôi chứ đoạn giữa thì .....chuyện nào của ổng cũng thế