PDA

View Full Version : HN Có duyên lấy được vợ già


minh_nd
19-04-2010, 15:10
Người ta thì thích i 3
Riêng em ôm mãi vợ già pen iii
Thiếu ram, hỏi bạn gần xa
Hai thanh 256, giá là bao nhiêu?

Nomal
19-04-2010, 15:16
Người ta thì thích i 3
Riêng em ôm mãi vợ già pen iii
Thiếu ram, hỏi bạn gần xa
Hai thanh 256, giá là bao nhiêu?

Hai thanh không phải là nhều
Tiện đây anh bảo 1 điều này thôi
Piii cũng CŨ lắm rồi
DD thì ko có nhưng SD anh vẫn còn :chaymau:

thanglip
19-04-2010, 15:25
Người ta thì thích i 3
Riêng em ôm mãi vợ già pen iii
Thiếu ram, hỏi bạn gần xa
Hai thanh 256, giá là bao nhiêu?

cách đây chục ngày vừa bán 20k/ thanh SDRAM 128MB. Cứ thế mà tính nhé:D

Nomal
19-04-2010, 15:29
cách đây chục ngày vừa bán 20k/ thanh SDRAM 128MB. Cứ thế mà tính nhé:D

Một máy khỏe - 2 máy vui :beauty:

Mr.Thong
19-04-2010, 15:33
topic này vui quá nhỉ...

nick_5s
19-04-2010, 15:34
HAHAH, topic hay

vuongthan.dhkt
19-04-2010, 15:45
Hai thanh không phải là nhều
Tiện đây anh bảo 1 điều này thôi
Piii cũng CŨ lắm rồi
DD thì ko có nhưng SD anh vẫn còn :chaymau:
đối đáp hay nhỉ :D
Up cho người cần mua!

dealer
19-04-2010, 15:47
Em thì chẳng có pen ba
Up cho bác phát bác cười haha :)

yellowriver
19-04-2010, 15:55
Ôi, up cho cỗ máy hàng khủng
Nhà em thì cũng vẫn cê rông
SD ram 256 mà trông
HD, lossless em xông ầm ầm.
Vừa mới mông thêm Vê gờ á

Bùn cười quá chả nghĩ được nữa. Thui up cho bác nhanh mua được hàng.

lucky_star668
19-04-2010, 16:02
nhảm vãi =))

trungthe
19-04-2010, 16:11
vì bác có bài thơ hay ! em quyết định để cho bác 1 thanh SD 512 MB bus 133 với giá 120k ok pm em ! bảo hành 1 tháng

omerta007
19-04-2010, 16:18
Mong bác sớm có thanh ram
Để em còn có chút tiền tiêu chơi.

Chung_Vo_Tinh
19-04-2010, 20:10
topic nào cũng như thế này thì box mua bán đông như hội nhỉ
up cho bác

khongancom
19-04-2010, 20:42
Topic bác sớm vài tháng thì em tặng vài thanh 128MB, hehe, giờ thì cho hết rồi.

cudengiovanlaingu
19-04-2010, 20:51
Không biết em thuộc loại gì
Vợ già cũng có vợ trẻ 2 bên
Thôi thì chúc bác lên tiên
Hơn người không vợ tèn ten....1 mình:hungry:

namduyledung
19-04-2010, 20:52
:"> lai láng quá trời

minh_nd
19-04-2010, 21:16
vì bác có bài thơ hay ! em quyết định để cho bác 1 thanh SD 512 MB bus 133 với giá 120k ok pm em ! bảo hành 1 tháng

Mấy lời cảm tạ tri ân
Đồng bang là nghĩa, đồng tâm là tình
Có ram, máy sẽ vận hành
Tiện đây xin được chân thành cảm ơn!

tuanath
19-04-2010, 21:16
thành viên voz toàn nhà thơ :sweat:

Chọc_gậy_bánh_xe
19-04-2010, 21:25
Bác ơi em bảo bác này
Thế kỉ 21 còn cày Pen 3
Bây giờ bác vác nó ra
Đập cho 1 phát là ta vui liền
Xong rồi nịnh vợ lên tiên
Nó sung nó sướng cho tiền mua (I5) ngay

Thơ con cóc :rofl:

minh_nd
19-04-2010, 21:35
Thanh Trì mới nảy một thi nhân
Dáng người béo đậm giỏi văn vần
Dù chưa mua bán hàng gì sất
Tấm lòng chia sẻ, rất mến, thân!

fantasy23_13
19-04-2010, 21:52
Người ta thì thích i 3
Riêng em ôm mãi vợ già pen iii
Thiếu ram, hỏi bạn gần xa
Hai thanh 256, giá là bao nhiêu?

Đam mê cũng là tội đời
Cắn răng cắn lợi lên đời đi thôi
Vẫn biết, chia ngọt xẻ bùi
Ì à ì ạch, có đành không anh?

minh_nd
19-04-2010, 21:56
Đam mê cũng là tội đời
Cắn răng cắn lợi lên đời đi thôi
Vẫn biết, chia ngọt xẻ bùi
Ì à ì ạch, có đành không anh?

Gắn bó bao năm vẫn mặn nồng
Nhớ sao là nhớ phút động phòng
Muốn sang đổi vợ, mình không nỡ
Đem ra make up, giữ lại cùng!

Chọc_gậy_bánh_xe
19-04-2010, 22:08
Vợ già lắm bệnh lắm bác ơi
Cho dù make up cũng thế thôi
Thà rằng li dị đau 1 chút
Còn hơn ôm hận suốt 1 đời


:boss::boss::boss::boss:

minh_nd
19-04-2010, 22:14
Thật lòng không nỡ nói chia li
Nước còn, cố tát, có ngại chi
Tìm ram, vẫn chờ đợi mòn mỏi
Bạn trungthe, bán thì bán đi

Chọc_gậy_bánh_xe
19-04-2010, 22:16
Thôi thế thì thôi thế thì thôi
Vợ già vừa xấu lại vừa hôi
Nhưng lại béo bở thằng hàng xóm
Hở ra 1 cái là nó xơi

minh_nd
19-04-2010, 22:19
Thôi thế thì thôi thế thì thôi
Vợ già vừa xấu lại vừa hôi
Nhưng lại béo bở thằng hàng xóm
Hở ra 1 cái là nó xơi

Vợ mình tiết hạnh tựa Châu Long
Không sai khác, dẫu ở cùng phòng
Tiết hạnh khả phong, trời thấu tỏ
Càng già, tình lại một thêm nồng.

Chọc_gậy_bánh_xe
19-04-2010, 22:25
Vợ mình tiết hạnh tựa Châu Long
Không sai khác, dẫu ở cùng phòng
Tiết hạnh khả phong, trời thấu tỏ
Càng già, tình lại một thêm nồng.

Vợ nào vợ lại chẳng thủy chung
Nhưng mà già quá trả thèm dùng
Em mà là bác là em sút
Cưới vợ mới về mó lung tung


:lmao:

linh_bom
19-04-2010, 22:26
Ôi cái thread mới đáng yêu làm sao :)

†h€†ru†h
19-04-2010, 22:30
Vãi hà cái thread :D
/nhiều bác ứng khẩu thành thơ quá

chang8x
19-04-2010, 22:32
THớt vui quá nhỉ ...chém tiếp đê :D

mlphan87
19-04-2010, 22:47
lại thơ hả bác Minh :D
sao bác ko xuất bản 1 tập thơ luôn nhỉ :)

minh_nd
19-04-2010, 23:17
Cần ram lắm lắm, hỡi bạn hiền
Có ram thời báo, tớ đến liền
Giá thành thế nào xin nêu rõ
Đêm khuya, chớ gọi điện kẻo phiền!

nick_5s
19-04-2010, 23:24
hhahaa, tho hay qua

cudengiovanlaingu
19-04-2010, 23:28
Cần ram lắm lắm, hỡi bạn hiền
Có ram thời báo, tớ đến liền
Giá thành thế nào xin nêu rõ
Đêm khuya, chớ gọi điện kẻo phiền!

Không rõ nhà bác ở đoạn nào
Xin hãy nêu rõ để xem sao
Nếu gần e xuống hỏi vợ cả
Dọn kho tìm lại giá siêu down:sogood:

minh_nd
19-04-2010, 23:34
Có ram huynh đệ cứ post lên
Mình thấy là mình nhắn lại liền
Nhà khu Trung Hòa, không xa mấy
Anh em, bè bạn xa gần nhen!

lucky_star668
19-04-2010, 23:43
up phát nữa cho cái topic toàn thơ hay . Ko ngờ Cường Béo cũng biết thơ văn nhỉ ?

Chọc_gậy_bánh_xe
19-04-2010, 23:48
up phát nữa cho cái topic toàn thơ hay . Ko ngờ Cường Béo cũng biết thơ văn nhỉ ?


Ngày xưa văn dốt lắm anh ơi
Không ngờ giờ đây lại đổi đời
Thi thoảng em lại văn vở tí
Bác nào đối được thì đỡ đi =))

kissml
19-04-2010, 23:49
anh em voz văn võ song toàn quá.:D

fantasy23_13
19-04-2010, 23:51
Không rõ nhà bác ở đoạn nào
Xin hãy nêu rõ để xem sao
Nếu gần e xuống hỏi vợ cả
Dọn kho tìm lại giá siêu down
Trời cao có mắt thương kẻ sĩ
Loạn thế, thời chiến xuất anh tài.
Thỏa lòng mong mỏi,đêm ngày ước.
Nhắm mắt xuôi tay cũng ngầm cười^_^

jacobi_vt
19-04-2010, 23:52
i3 anh chẳng dám trèo
pen iii trèo mãi nó tèo anh ơi
Con người phải có lúc chơi
i5 i7 cho đời lên hương

fantasy23_13
20-04-2010, 00:01
Có ram huynh đệ cứ post lên
Mình thấy là mình nhắn lại liền
Nhà khu Trung Hòa, không xa mấy
Anh em, bè bạn xa gần nhen!
Có đi mới biết giang hồ ấy
Có thời em cũng vẫy vùng cùng anh
Bây giờ vật đổi sao dời
Em về mở Shop A èn B
Nhờ trời đắp đổi qua ngày
Đủ ăn đủ mặc, cũng là hên xui.
(shop A&b, chuyên thời trang công sở, số 5, ngõ 1194, đường láng
Anh em Voz hôm nào qua ủng hộ em, lúc nào cũng giá tốt nhất ạ)

Chọc_gậy_bánh_xe
20-04-2010, 00:03
Có đi mới biết giang hồ ấy
Có thời em cũng vẫy vùng cùng anh
Bây giờ vật đổi sao dời
Em về mở Shop A èn B
Nhờ trời đắp đổi qua ngày
Đủ ăn đủ mặc, cũng là hên xui.
(shop A&b, chuyên thời trang công sở, số 5, ngõ 1194, đường láng
Anh em Voz hôm nào qua ủng hộ em, lúc nào cũng giá tốt nhất ạ)

Thơ của bác ko khác văn xuôi là máy :lmao:

fantasy23_13
20-04-2010, 00:06
Thơ của bác ko khác văn xuôi là máy :lmao:
Thì em vẫn là thơ con cóc:((
Dặn tới dặn lui được vài từ
Bác đừng vội buông lời, chê trách
Tủi thân em lắm, bác ơi.:shame:

cudengiovanlaingu
20-04-2010, 00:11
Có ram huynh đệ cứ post lên
Mình thấy là mình nhắn lại liền
Nhà khu Trung Hòa, không xa mấy
Anh em, bè bạn xa gần nhen!

Ngẫm ra nhà bác cũng không xa
Đi đến nhà em cứ tà tà
Có điều chỉ còn 128
4 thanh bỏ xó....thật xót xa:plaster:

cudengiovanlaingu
20-04-2010, 00:26
Có đi mới biết giang hồ ấy
Có thời em cũng vẫy vùng cùng anh
Bây giờ vật đổi sao dời
Em về mở Shop A èn B
Nhờ trời đắp đổi qua ngày
Đủ ăn đủ mặc, cũng là hên xui.
(shop A&b, chuyên thời trang công sở, số 5, ngõ 1194, đường láng
Anh em Voz hôm nào qua ủng hộ em, lúc nào cũng giá tốt nhất ạ)

E sửa của bác tý cho vui:*

Giang hồ nguy hiểm thật khó lường
E kiếm vài năm cũng lên hương
Giờ đây gác kiếm về mở Shop
An hưởng nhưng vẫn có tơ vương

A e ai là dân công sở
Xin mời quá bộ tới em chơi
Shop tên A&B chuyên may vá
Thời trang công sở...giá trò chơi:sexy:

VÀ ....Đây là lúc quan trọng nhất
A e cần phải lấy giấy ra
Viết vào địa chỉ đừng làm mất
Đường Láng thẳng tiến cũng dễ mà
số 5 ngõ 11chín 4
Alo nhất định....Em sẽ ra:byebye:

vanhung1302
20-04-2010, 01:08
Thờ gì mà phi toàn ram vào mẹt . ( bái phục )

fantasy23_13
20-04-2010, 01:45
E sửa của bác tý cho vui

Giang hồ nguy hiểm thật khó lường
E kiếm vài năm cũng lên hương
Giờ đây gác kiếm về mở Shop
An hưởng nhưng vẫn có tơ vương

A e ai là dân công sở
Xin mời quá bộ tới em chơi
Shop tên A&B chuyên may vá
Thời trang công sở...giá trò chơi

VÀ ....Đây là lúc quan trọng nhất
A e cần phải lấy giấy ra
Viết vào địa chỉ đừng làm mất
Đường Láng thẳng tiến cũng dễ mà
số 5 ngõ 11chín 4
Alo nhất định....Em sẽ ra
Bác đã có lòng em có dạ
Thêm vài dòng , để các bác nhớ ra
Mobile em tiễn ngay dưới đít
09.77.53.54.55 số ấy cũng dễ mà.

yellowriver
20-04-2010, 08:39
hay quá. Thỉnh thoảng vào topic này thưởng thơ với ram.

muatoqua
20-04-2010, 08:58
Nhặt đc cái main Pen 3 Giga 6OXT, đi mua 2 thanh SD 512M & chíp về lắp, hic tra mang mới biết nó chỉ 512 là max, đành chỉ cắm một thanh còn khe ram còn lại thừa, thế là một khe ram cắm khe không :(, cũng đành làm một bài thơ "ti to ti lép"

Hôm kia cũng sắm đôi ram
Ai ngờ máy yếu súp pót nửa ghi
Ngồi nhìn mà ngắm một ti
Bên to bên lép khắc ghi cấu hình

minh_nd
20-04-2010, 11:31
Cần thì mua, chẳng tính toan
Anh em xem, up gần ngàn lượt, vui
Thơ văn xin cứ thả chơi
Bán mua thì ít, tình đời mênh mang

namida
20-04-2010, 13:07
sút sút sút, se vừn úp

minh_nd
21-04-2010, 15:04
Yêu xuân sắc một thời
Má hồng thuở đôi mươi
Trọn đời không thay đổi
Yêu mãi, pen 3 ơi

cauonggioi
21-04-2010, 16:02
__ SD anh có mấy thanh
Chú mà có thiếu, qua anh nhặt về
__ Chỉ cần 1 cốc cafe
Vui vẻ chém gió, chán chê rồi chào :)

lucky_star668
21-04-2010, 19:16
Ngày xưa văn dốt lắm anh ơi
Không ngờ giờ đây lại đổi đời
Thi thoảng em lại văn vở tí
Bác nào đối được thì đỡ đi =))
Quả này thì anh đành bó tay
Bây giờ đầu óc đâu mà thơ với thẩn

minh_nd
22-04-2010, 06:32
__ SD anh có mấy thanh
Chú mà có thiếu, qua anh nhặt về
__ Chỉ cần 1 cốc cafe
Vui vẻ chém gió, chán chê rồi chào :)

-- Rất vui được bác comment
Văn gia xuất thế, đàn em học dài
-- Con ram có bạn giúp rồi
Khi nào có dịp sẽ ngồi giao lưu

chickvui
22-04-2010, 06:51
Nhìn tưởng topic mua ram
Đọc xong mới thấy toàn là nhà thơ.

minh_nd
26-04-2010, 06:50
a new day...